Trong khi đó, bạn Đào Quang Bắc (TP Huế) đưa ra cách phân biệt 2 loại quà: Quà nào mà người nhận cứ im ỉm… nuốt, đương nhiên là “hối lộ”, còn “quà cảm ơn” thì phải minh bạch cho cả làng cùng biết.
Quà nào mà người nhận cứ im ỉm… nuốt, đương nhiên là “hối lộ”
Từ nay hễ là quan, cứ vị nào nhận “quà” bất kể là cảm ơn, cảm tạ, cảm xúc gì gì đó, thì sẽ đưa vào danh sách tình nghi nhận hối lộ
Video đang HOT
Đưa hẳn vào luật: chỉ được phép cảm ơn bằng… lời nói
Cứ cho “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” thì dân sẽ phán đoán chính xác
Cái gì bỏ vô miệng ăn được ngay (con gà, nải chuối, bánh trái…) là “quà cảm ơn”!
- Quảng cáo -
Giải pháp tốt nhất là… kiểm tra trí nhớ của các quan thường xuyên
Nếu đưa quà mà chưa “bị lộ”, thì đấy là “quà cảm ơn”
Quà cảm ơn”, hậu tạ chỉ là… các tập thơ. Ngoài thơ ra thì quy về “hối lộ” tất!
“Quà cảm ơn” phải kèm theo bản sao hồ sơ chứng minh cảm ơn quan về việc gì, thật cụ thể!
Cái gì ngoài lương, thưởng của Nhà nước thì đều là đồ… hối lộ!
Hối lộ núp bóng 'nét đẹp truyền thống': Tớ cảm ơn! Nhận tiền hối lộ nhưng nhiều người vẫn nghĩ, hoặc cố tình nghĩ đó là quà cảm ơn. Họ cho rằng tặng quà là một "nét đẹp truyền thống", dù đó là vali đầy ắp đô la. Quan tham nhận hối lộ: Tớ cảm ơn! - Tranh biếm...