Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ

Du lịch 22/03/2024 - 11:37

NSND Lê Khanh miêu tả bản thân như ''Hoàng hậu ngồi trên ngai'' khi chờ chồng đưa đến bệnh viện để sinh con.

Trên tài khoản cá nhân, NSND Lê Khanh mới đây đã chia sẻ về câu chuyện sinh con gái đầu lòng. Bà cho biết khi nhận biết bắt đầu trở dạ và xuất hiện những cơn gò, bản thân vẫn bình tĩnh trang điểm, chờ đợi được đưa đến bệnh viện.

Nhớ về kỉ niệm cũ, Lê Khanh tâm sự: "19h tháng 3 năm ấy mẹ trở dạ, cơn co cứ dội lên như sóng cuộn rồi lại thoải xuống như sóng trào. Đợi sóng thoải, mẹ tranh thủ thắp hương, trang điểm, chọn đầm...cứ thế, nhịp nhàng hít vào đón sóng cuộn, thở ra buông sóng thoải, soạn đồ sơ sinh không thiếu thứ gì. Mẹ đã sẵn sàng, rạng rỡ đón chờ, ngồi trên chiếc ghế mà như hoàng hậu ngồi trên ngai. Đầm voan Nhật, mascara Pháp, son không phai Thái, sức chút nước hoa, đợi kiệu rước tới Bệnh viện C- (Bệnh viện phụ sản Trung Ương) lên ngôi người mẹ".

NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 1 NSND Lê Khanh chia sẻ loạt ảnh ở bên cạnh con gái đầu lòng. Ảnh: FBNV
NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 2 NSND Lê Khanh hết mực nâng niu, yêu thương con gái. Ảnh: FBNV NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 3 Với mong muốn cho con gái nhìn thấy mẹ xinh đẹp khi ra đời, NSND Lê Khanh đã trang điểm, mặc váy khi trở dạ. Ảnh: FBNV

Nhờ một người bạn có máy nhắn tin, nhà quay phim Việt Thanh từ 20h30 đã tất tưởi trở và ngỡ ngàng hỏi vợ "Em nhắn đau bụng sao lại như đi chụp ảnh thế này?". Trước câu hỏi của chồng, bà bình thản đáp: "Đúng rồi, phải đẹp để bác sĩ đỡ mệt và để chào đời con thấy mẹ xinh". Ngày 19/3 năm ấy, NSND Lê Khanh đã "vượt cạn" thành công và chào đón con gái đầu lòng: "Tiếng oe oe ré lên như giật mình như hờn dỗi, tủi thân bị đánh thức, bị rời xa bụng mẹ, rồi nín dần, nín dần ... êm ái đón nhận một thế giới của yêu thương, những bàn tay người mẹ y bác sĩ khéo léo cuộn con trong cái kén tã lót, khỏe mạnh và bình an. Hến yêu của mẹ chào đời".

NSND Lê Khanh nhớ rõ cảm giác ngỡ ngàng, choáng ngợp khi chính thức lên chức mẹ và chia tay đời thiếu nữ: "Năm đó, cùng con, hai vai diễn trong hai tuyệt tác cũng chào đời- vai Đan Thiềm trong vở "Rừng Trúc " của cố nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và vai Thảo trong phim " Người Hà nội" chuyển từ tiểu thuyết " Phố" của nhà văn Chu Lai. Trong thành công rạng rỡ mẹ luôn nói dành tặng con - Dòng Suối Lam của mẹ. Cám ơn cô bạn nhỏ đã ở bên trong mẹ, bên cạnh mẹ, đã đem đến cuộc đời mẹ lung linh muôn màu ý nghĩa".

NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 4 Chồng NSND Lê Khanh tâm sự thêm về tấm hình này: "Có 10 thìa, ăn đến thì thứ 9 thì trớ" NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 5 NSND Lê Khanh bên cạnh con gái trong chuyến đi du lịch tại Vũng Tàu. Ảnh: FBNV NSND Lê Khanh kể chuyện sinh con: Bình tĩnh trang điểm, xịt nước hoa khi trở dạ - ảnh 6 Hình ảnh hiếm hoi của con gái NSND Lê Khanh bên cạnh mẹ và bà ngoại là NSƯT Lê Mai. Được biết con gái của nữ nghệ sĩ tên thật là Phạm Lam Khê, sinh năm 1995. Ảnh: FBNV

Xem thêm clip: Hoa Hậu Mai Phương Khẳng Định Miss World Không Phải Đích Đến Cuối Cùng