Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Nửa tháng chăm sóc chị hàng xóm và cái kết ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 05/10/2022 - 04:49

Thương chị Yến bệnh tật lại không có người thân bên cạnh nên tôi đã chăm sóc. Thế mà chị ấy lại cho cả gia tài làm tôi khó nghĩ quá!

Nửa tháng chăm sóc chị hàng xóm và cái kết ngoài sức tưởng tượng - ảnh 1 ADVERTISEMENT

Bên cạnh ngôi nhà mà tôi đang thuê có chị hàng xóm tên Yến. Chị năm nay 42 tuổi không chồng con, có công việc ổn định. Chị bảo sẽ đi tìm “một nửa” của mình, đến khi nào tìm được mới cưới, chị không muốn chọn nhầm chồng.

Ước mơ của chị chưa thành hiện thực thế mà đã đổ sụp khi chị Yến phát hiện bản thân bị ung thư đã di căn. Từ khi bị bệnh chị cũng nghỉ việc ở nhà tập trung chữa bệnh. Bố mẹ chị ấy không còn nữa, chỉ có một người em trai nhưng là em nuôi nên tình cảm không được gắn bó lắm.

Khi biết chị Yến bị bệnh, vợ chồng người em trai cũng thay nhau ra chăm sóc được vài ngày rồi họ kêu bận công việc phải về đi làm. Thế là không ai ở với chị ấy nữa.

Nhìn thấy chị Yến ngày càng gầy và xanh xao, đi lại khó khăn nên ngày nào tôi cũng qua thăm hỏi và mang cháo, pha sữa cho chị ấy. Nửa tháng trước, chị nhập viện gấp. Thương chị ở trong bệnh viện một mình, thế là tôi đã xin nghỉ phép vào chăm nom chị 3 ngày rồi thuê hộ lý giúp chị.

Cứ nghĩ sau đợt điều trị dài ngày đó, sức khỏe của chị Yến sẽ bình phục nào ngờ lại tệ hơn. Chị đã xin bệnh viện về nhà nằm và không muốn chữa trị nữa. Vợ chồng tôi bận đi làm, nhưng tôi dặn các con đi học về thì thỉnh thoảng sang nhà xem bác Yến cần lấy nước hay uống sữa thì lấy hộ. Tôi cũng từng giúp chị thuê một bác gái trong xóm qua chăm sóc nhưng chị Yến bảo không quen nên không thoải mái. Chị nhờ tôi đi làm về thì qua giúp chị vệ sinh và thay đồ là được.

Video đang HOT

Ngày hôm kia, vừa giúp chị uống thuốc xong thì chị Yến cầm tay tôi nói lời cảm ơn, không phải là máu mủ ruột thịt thế mà tôi lại tốt với chị ấy quá. Sức khỏe chị đang rất yếu, nếu tiếp tục điều trị thì sẽ rất tốn kém. Tiền mua ngôi nhà này chị vẫn chưa trả hết, còn nợ 300 triệu nữa. Chị không muốn bán nhà đi để trị bệnh. Chị Yến nói em trai không quan tâm đến người chị bệnh tật nên sẽ không để lại tài sản gì cho em ấy.

ADVERTISEMENT

Chị Yến muốn tôi trả nốt số tiền nợ nhà kia và sau đó chị sẽ sang tên sổ đỏ cho tôi. Chị có điều kiện là tôi tiếp tục chăm sóc chị tới cuối đời, sau khi chị mất thì đặt bàn thờ chị trong nhà và hàng năm làm giỗ cho chị. Theo mọi người tôi có nên nhận ngôi nhà và làm những yêu cầu của chị Yến không?

Chồng sắp cưới đưa tình cũ vào khách sạn, cô gái tìm tới làm điều khiến kẻ phản bội nhục nhã

Phương quyết định tiến đến hôn nhân với Long sau hơn 1 năm yêu nhau. Bố mẹ Phương cũng rất hài lòng với chàng rể tương lai này. Anh khéo léo, biết nắm bắt suy nghĩ của người khác và quan trọng là luôn tỏ ra chiều chuộng Phương khiến không ít lần đám bạn thân của cô phải ghen tỵ.

Mấy tháng trước, mẹ Phương mắc bệnh phải lên thành phố khám, Long còn chủ động xin nghỉ phép để đưa bà đến bệnh viện. Thời gian bà nằm viện, Long cơm nước, chăm sóc cho bà chẳng khác gì con trai. Người đàn ông khéo léo thế ai mà không chấm điểm cao cho được.

Về phần gia đình Long, bố mẹ anh cũng vô cùng quý Phương, ông bà còn nói hai đứa cưới xong sẽ cho ngay một căn chung cư để ra ở riêng cho thoải mái.

Mẹ chồng tương lai còn bảo sau này Phương bầu bí hay sinh con bà sẵn sàng xin về hưu sớm để đến chăm cháu nội.

Nửa tháng chăm sóc chị hàng xóm và cái kết ngoài sức tưởng tượng - ảnh 2

ADVERTISEMENT

Ảnh minh họa

Thế nhưng, mối lương duyên tốt như vậy lại tan thành bọt biển khi Phương tình cờ phát hiện Long vẫn liên lạc với người yêu cũ.

Giác quan của người phụ nữ mách bảo Phương rằng giữa họ có mối quan hệ không chỉ đơn thuần là bạn nữa. Vậy là Phương bí mật theo sát nhất cử, nhất động của Long.

Quả đúng như những gì cô lo lắng. Ngoài là bạn, Long còn thường xuyên đưa người yêu cũ đi ăn, đi dạo phố... nhưng những lúc đó Phương gọi thì anh lại ậm ừ nói dối rằng đang đi tiếp khách hoặc đi nhậu với mấy anh đồng nghiệp.

Mọi việc chỉ vỡ lở sau khi bạn thân của Phương bắt gặp họ ngồi tình tứ bên nhau trong một quán bar nổi tiếng.

Nghe tin báo của bạn, Phương tìm tới rồi lặng lẽ đi theo sau chiếc xe Long chở người yêu cũ thẳng vào khách sạn.

ADVERTISEMENT

Trước khi bước vào khách sạn, Phương vô cùng tuyệt vọng và tức giận. Như bao người phụ nữ khác đi bắt gian, có lẽ cô dự định sẽ tát anh ta ngay từ giây phút đầu tiên rồi sỉ vả, chỉ trích anh ta một cách nặng nề.

Thế nhưng cuối cùng thì Phương lại không làm gì cả, không chụp lại ảnh cũng chẳng chửi mắng chồng tương lai.

Thấy Phương bước vào, Long loạng choạng xin lỗi và đổ lỗi cho hoàn cảnh rằng anh say quá nên không kiềm chế được bản thân. Anh xin cô tha lỗi và hứa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, mong cô cho anh một cơ hội.

Trước mớ bòng bong trước mặt, Phương cười nhếch mép rồi nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn mà Long cầu hôn cô ngoài bãi biển 2 tháng trước. Khoảng khắc đeo chiếc nhẫn vào tay cô, Long hứa cả đời này sẽ chỉ yêu mình cô, là chỗ dựa vững chắc cho cô nhưng lời thề nguyền chưa kịp thành hiện thực đã vội tan biến.

Trước khi quay gót bước đi, Phương còn tự mình đeo chiếc nhẫn ấy vào vào ngón tay Long và nói rằng anh cứ vui với niềm vui của anh, mọi thứ giữa cô và anh chính thức kết thúc từ bây giờ.

Nhận lời cầu hôn từ anh chủ phòng trọ, tôi vừa mừng vừa lo lắng Tôi kinh ngạc nhìn anh chủ nhà trọ, còn anh thì ngượng ngùng cúi mặt xuống đất. Ly hôn chồng, tôi bế con gái 2 tuổi đi thuê nhà trọ. Cuộc sống vất vả, tôi vừa làm ở công ty, đến chiều tối lại mở thêm hàng quán...

Chia sẻ