Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Liverpool khởi đầu chậm chạp: Nguyên nhân là gì? Đáng lo không?

Thể thao 16/08/2022 - 12:49

Kể từ khi Juergen Klopp dẫn dắt Liverpool, chưa bao giờ The Kop khởi đầu mùa giải mới kém ấn tượng như mùa này. Nguyên nhân là gì và tình hình đáng lo ngại hay chưa?

Đây là mùa giải thứ 7 ông Klopp dẫn dắt Liverpool ngay từ đầu mùa. Trong 6 mùa trước đó, Liverpool của Klopp chưa bao giờ trải qua 2 vòng đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh mà không thắng được trận nào như mùa này. Cũng chưa bao giờ Liverpool ghi được ít bàn thắng như vậy sau 2 trận đầu tiên của mùa giải dưới thời Klopp.
Ở 2 trận gặp Fulham và Palace, Liverpool trận nào cũng áp đảo đối thủ. Tỷ lệ cầm bóng của họ ở trận gặp Fulham là 67%, gặp Palace là 73%. Họ tung ra tổng cộng 35 pha dứt điểm ở hai trận này nhưng chỉ 9 trong số đó là trúng đích (tỷ lệ chỉ cỡ 25%). Liverpool có 3 lần bị xà ngang, cột dọc khung thành Fulham và Palace từ chối bàn thắng.
Liverpool khởi đầu chậm chạp: Nguyên nhân là gì? Đáng lo không? - ảnh 1 Nunez bị đuổi ở trận gặp Palace
Như vậy, việc Liverpool chỉ ghi 3 bàn thắng sau 2 trận hòa Fulham (2-2) và Palace (1-1) có nguyên nhân quan trọng là do họ dứt điểm chưa thực sự tốt. Độ chính xác của các pha bắn phá còn khá thấp.
Ngoài ra thì Liverpool cũng “đen” với 3 lần đưa bóng trúng khung thành đối phương như nói ở trên. Riêng trận hòa Palace thì chiếc thẻ đỏ đáng trách của Nunez cũng khiến Liverpool gặp khó khăn nhiều hơn.
Liệu sự ra đi của Sadio Mane có khiến Liverpool tấn công kém hiệu quả hơn không? Hãy còn sớm để đưa ra câu trả lời vì ông Klopp đã bổ sung Darwin Nunez và mùa này Luis Diaz sẽ được sử dụng nhiều hơn.
Nunez khởi đầu không tồi, nếu không muốn nói là rất ấn tượng. Ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Man City ở siêu cúp Anh rồi ghi bàn và kiến tạo trong trận hòa 2-2 trước Fulham là những màn trình diễn đáp ứng được kỳ vọng.
Màn trình diễn của Nunez trước Fulham là đáng tiếc (bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, sút dội cột) và đáng trách (thẻ đỏ do thiếu kiềm chế). Nhưng với một cầu thủ 23 tuổi và mới đá trận thứ 2 cho Liverpool ở giải Ngoại hạng thì đó không phải là vấn đề.