Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Giận tím mặt khi thấy chồng thều thào khoe tháng này kiếm được 50 triệu

Tâm sự 29/09/2022 - 19:32

5 tháng trước chồng tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, anh ấy bảo ở đó không có tăng ca, công việc nhàn lương ít. Chồng tôi muốn trong vòng 4 năm tới phải mua được nhà, anh ấy cần tìm công ty khác để kiếm nhiều tiền hơn

Giận tím mặt khi thấy chồng thều thào khoe tháng này kiếm được 50 triệu - ảnh 1 ADVERTISEMENT

5 tháng trước chồng tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, anh ấy bảo ở đó không có tăng ca, công việc nhàn lương ít. Chồng tôi muốn trong vòng 4 năm tới phải mua được nhà, anh ấy cần tìm công ty khác để kiếm nhiều tiền hơn.

Chồng có chí làm giàu, tôi chẳng giúp gì được nên chỉ biết cổ vũ động viên anh ấy. Sau khi nghỉ công ty cũ, chồng đã mất nửa tháng để tìm chỗ làm mới. Nghe nói công ty mới có rất nhiều dự án là cơ hội để chồng tôi phát triển năng lực.

Từ khi làm chỗ mới, chồng tôi rất bận rộn, ngày nào cũng 20h mới về nhà. Sau khi ăn tối tắm rửa thì lại ngồi vào máy tính làm việc đến tận nửa đêm mới ngủ, có hôm đến 2h sáng. Chủ nhật người ta đưa vợ con đi chơi, còn chồng tôi vẫn đến công ty làm như ngày thường. Anh bảo tăng ca được gấp đôi công.

Thấy chồng làm nhiều, da dẻ xanh xao, người gầy đi rõ rệt, tôi lo lắng khuyên chồng làm ít, giữ gìn sức khỏe. Vậy mà chồng bảo chỉ thấy khỏe khi được ngồi trước máy tính làm việc.

Video đang HOT

Từ khi làm ở công ty mới, lương của chồng tăng lên mỗi tháng khiến tôi cũng mừng. Cứ đà này thì mục tiêu mua được nhà trong 4 năm tới có thể thực hiện được.

Hôm thứ 5 vừa rồi, tôi đang làm việc thì bất ngờ có một người đồng nghiệp của chồng gọi điện đến báo tin chồng tôi cấp cứu trong bệnh viện. Lúc đó toàn thân tôi run rẩy, không đứng vững, phải nhờ đồng nghiệp đưa vào bệnh viện.

Đến nơi thấy chồng nằm trên giường bệnh và đang được truyền dịch mà tôi bật khóc. Một bác sĩ nói là chồng tôi bị ngất do lao lực quá, cần phải nghỉ ngơi và làm việc điều độ.

Lúc chồng tỉnh dậy, tôi đã nói lại tình hình sức khỏe cho anh ấy biết. Thế nhưng chồng không để tâm đến lời tôi nói, anh thều thào nói là tháng này kiếm được 50 triệu rồi, tháng sau mà cố hơn tí nữa thì cũng phải được 70 triệu.

ADVERTISEMENT

Tôi tức giận nói: “Anh suýt mất mạng vì tiền đó biết không, từ ngày mai anh phải giảm bớt công việc xuống để giữ gìn sức khỏe”.

Chồng bảo bị ngất do không kịp ăn trưa thôi, nghỉ ngơi một đêm là khỏe lại ngay. Từ mai anh sẽ ăn uống đúng giờ. Anh còn gọi điện báo với sếp là sức khỏe rất tốt sáng mai sẽ tiếp tục tới công ty, dự án mới đó cứ để anh ấy làm không được giao cho ai.

Chồng tôi đang bán sức khỏe để kiếm tiền, cứ thế này đến khi mua được nhà thì liệu có thể ở được không? Tôi đang rất lo lắng, không biết phải làm sao để ngăn chồng giảm tải bớt công việc đây?

Buột miệng hỏi lý do tại sao bạn trai muốn cưới tôi làm vợ, để rồi nghe câu trả lời của anh mà tôi uất ức

Giận tím mặt khi thấy chồng thều thào khoe tháng này kiếm được 50 triệu - ảnh 2

Tuần trước, tôi và Nam đã đăng ký kết hôn, chúng tôi chính thức trở thành vợ chồng của nhau. Sau đó chúng tôi không về luôn mà đi ăn, rồi dạo vài nơi. Trong không khí lãng mạn, tôi đã ôm anh ấy mà hỏi lý do tại sao lại đồng ý lấy tôi làm vợ.

Nam không chịu nói, nhưng tôi nhõng nhẽo và giận dỗi cuối cùng anh cũng nói câu: "Tại nhìn em khá giống bạn gái cũ của anh". Nghe đến đây tôi giận tím mặt mũi lại, tim đau nhói, miệng không thể nói được câu nào.

ADVERTISEMENT

Tôi uất ức, đẩy anh ra và bỏ về. Suốt dọc đường đi bộ về nhà anh ấy không đuổi theo, để mặc vợ tương lai cuốc bộ 3km.

Cả đêm tôi đã khóc, không tài nào ngủ được, tình yêu 2 năm 7 tháng của tôi chẳng lẽ tan vỡ ở đây sao? Trong suốt thời gian bên nhau Nam rất yêu chiều quan tâm đến tôi nhưng cứ nghĩ lại câu nói của anh mà toàn thân tôi đau buốt. Thì ra anh yêu tôi là có ngoại hình giống với bạn gái cũ, chứ không yêu con người thật của tôi.

2 ngày sau đó, Nam không gọi điện cho tôi, còn tôi bức xúc quá nhắn tin trách cứ anh. Tại sao để tôi đi bộ một đoạn đường dài thế? Anh ấy nói là để cho tôi có thời gian suy nghĩ, anh để cho tôi tự lựa chọn cuộc hôn nhân này. Bởi bản thân anh vẫn chưa quên được bóng dáng bạn gái cũ.

Mấy ngày sau đó anh cũng chẳng chịu gọi điện nhắn tin cho tôi. Còn tôi nhớ Nam cồn cào, mỗi khi điện thoại đổ chuông tôi đều mong đó là anh.

ADVERTISEMENT

Hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, sau Tết Nguyên Đán này sẽ cưới nhau. Tôi không muốn rời xa Nam, phải làm sao để anh ấy quên được tình cũ đây mọi người?

([email protected])

Dọn dẹp phòng ngủ của mẹ chồng, tôi hốt hoảng khi thấy tờ di chúc cất kĩ trong túi đựng quần áo cũ Thật không ngờ, mẹ chồng lại giấu giếm tôi một chuyện động trời như vậy. Sau khi bố chồng mất, tôi đưa mẹ chồng từ quê lên sống với vợ chồng tôi vì ở quê không còn ai nữa. Mẹ chồng tôi thật thà nên tôi thương bà...

Chia sẻ