Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.
Vé tàu
2022
Bắc Nam, Địa phương https://www.vetau247.com

Cái lý của Mbappe

Thể thao 16/08/2022 - 20:54

Xét góc nhìn chủ quan, Kylian Mbappe có lý do để bày tỏ thái độ bất mãn và giành đá penalty với Neymar trong trận gặp Montpellier tại vòng 2 Ligue 1 hôm 14/8.

Paris Saint-Germain vừa giành chiến thắng đậm 5-2 trước Montpellier, nhưng rõ ràng Mbappe không hề vui. Mặc dù đóng góp 1 bàn thắng, tiền đạo người Pháp lại bị nhớ đến vì những khoảnh khắc khác.

Siêu sao 24 tuổi bỏ đợt tấn công vì không được Vitinha chuyền bóng. Cuối hiệp một, anh giành đá penalty với Neymar dù đã hụt một quả lúc đầu trận. Cựu tiền đạo AS Monaco trở thành tâm điểm của chỉ trích vì sự “thiếu chuyên nghiệp”. Thế nhưng, nếu xét ở góc độ tâm lý, Mbappe có cái lý của mình khi thực hiện những hành vi đó.

Cái lý của Mbappe - ảnh 1

 Mbappe có trận đấu không như mong muốn trước Montpellier. Ảnh: Washingtonpost.

  • Ramos đứng ra hòa giải cho Neymar và Mbappe

  • Mbappe bất trị?

Bình luận về tình huống đá phạt đền ở phút 43, cựu danh thủ người Pháp, Frank Leboeuf, cho rằng: “Nếu Mbappe là người đá 11 m chính ở PSG, tại sao Neymar dám chen vô? Việc thực hiện hỏng đâu có nghĩa là quả penalty tiếp theo được dành cho người khác. Điều này thật kỳ lạ”.

Cựu hậu vệ Chelsea tiếp tục: “Hồi còn chơi bóng, tôi có lần thực hiện 2 quả phạt đền trong một trận. Đến quả thứ 3, tôi thấy nhiều quá và nhường cho người khác. Nhưng đó là quyết định của cá nhân tôi. Việc đá hỏng penalty rồi không được cho thực hiện quả tiếp theo sẽ làm ảnh hưởng đến sự tự tin của các cầu thủ”.

Vừa trở lại sau chấn thương và án treo giò, Mbappe rất mong muốn để lại dấu ấn trong ngày ra mắt mùa giải mới của Ligue 1. Ngay phút 23, số 7 của PSG có cơ hội thực hiện phạt đền nhưng bị thủ thành Jonas Omlin cản phá. Quả penalty hỏng ăn khiến khát khao thể hiện của anh biến thành cảm giác hụt hẫng.

Do đó, lúc Lionel Messi kiếm về quả 11 m ở phút 42, dễ hiểu khi thấy Mbappe bày tỏ mong muốn được đá. Nhưng Neymar không nhường và ghi bàn thắng thứ 2 cho PSG.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Christophe Galtier của PSG giải thích: “Chúng tôi thống nhất từ trước rồi. Thứ tự thực hiện penalty là Mbappe rồi đến Neymar. Việc Neymar không nhường là quyết định của cậu ấy”.

Về logic, Mbappe không có quyền tức giận ở tình huống đó. Nhưng vấn đề là nhà vô địch World Cup 2018 rất khát khao chứng tỏ bản thân, đặc biệt là trong bối cảnh Messi và Neymar tỏa sáng liên tục trong lúc anh vắng mặt. Mong muốn ghi bàn mãnh liệt nhưng không thành biến Mbappe trở nên có phần cay cú và thi đấu với tâm lý chán chường ở những phút tiếp theo.

Sau đó, vào phút bù giờ của hiệp một, Vitinha có tình huống dốc bóng ở trung lộ. Nhưng thay vì chuyền nhanh đến Mbappe bên cánh trái, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại đưa bóng cho Messi ở cánh phải. Quyết định này ngay lập tức khiến Mbappe nổi giận và không thèm tham gia vào pha bóng.

Trên thực tế, Mbappe chạy chỗ rất hợp lý, cầu thủ 24 tuổi chủ động lùi lại 1 nhịp để tạo khoảng trống thuận lợi. Chân sút hàng đầu thế giới sở hữu đủ tốc độ lẫn kỹ thuật để đánh bại hậu vệ Montpellier nếu nhận được bóng. Nhưng Vitinha muốn an toàn nên lựa chọn chuyền cho Messi, người ở gần mình hơn.

Bên cạnh góc nhìn chiến thuật, việc người được chuyền là Messi chứ không phải mình có thể làm Mbappe cảm thấy “đố kỵ”. Ai cũng biết Messi là huyền thoại của bóng đá, nhưng ở Paris, Mbappe mới là “Vua”. Messi được ưu tiên nhận bóng hơn anh?

Mbappe dường như mắc bệnh ngôi sao. Anh còn trẻ, nhưng có nhiều kinh nghiệm và sở hữu bộ sưu tập đồ sộ bao gồm cả World Cup. Tiền đạo người Pháp muốn mình được đối đãi đặc biệt, như cách mà giới chủ Trung Đông đề nghị anh ở lại PSG bằng bảng hợp đồng có mức lương hơn 1 triệu bảng/tuần.

Cái lý của Mbappe - ảnh 2

 Siêu sao người Pháp xin Neymar nhường quả phạt đền nhưng bị từ chối.

Phát biểu với Goal, huyền thoại Arsenal, Thierry Henry, lên tiếng bảo vệ đồng hương: “Có thể nói Paris là nhà của Mbappe. Cậu ấy sẽ tỏa sáng trở lại, không việc gì phải vội. Tuy nhiên, sự trở lại của Mbappe khiến HLV Galtier đau đầu. Ông ấy sẽ phải tìm cách kết hợp Messi, Neymar và Mbappe đấy. Chúc may mắn”.

Cựu sao người Pháp tiếp tục chia sẻ: “Đây là điều thường thấy ở PSG. Họ thắng tận 5-2, còn chúng ta thì cứ nói về Mbappe. Mấy mùa trước là về Neymar. PSG là như vậy từ lâu rồi”.

Hiềm khích giữa Mbappe với Neymar sau tình huống tranh penalty được đồn đoán trở nên nghiêm trọng hơn. Cụ thể, tiền đạo người Brazil thích bài đăng của một diễn đàn nói rằng anh không nên là người thực hiện phạt đền số 2 ở bất kỳ câu lạc bộ nào.

L'Equipe đưa tin ban lãnh đạo PSG muốn tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Neymar và Mbappe, để cả hai cầu thủ giải tỏa mâu thuẫn với nhau. Cuộc nói chuyện cũng sẽ có sự tham gia của HLV Galtier và Cố vấn Thể thao Luis Campos.

Chưa biết vụ việc đi đến đâu nhưng nó gợi lại ký ức tương tự giữa Neymar và Edison Cavani trong quá khứ. Thậm chí, sự việc đó còn tai tiếng và nghiêm trọng hơn nhiều. Cụ thể, ở trận gặp Lyon tại Ligue 1 mùa giải 2017/2018, Neymar xin Cavani nhường mình đá 11 m nhưng không được đồng ý.

Căng thẳng giữa hai bên leo thang ở trận kế tiếp gặp Dijon. Cavani khi đó chỉ cần thêm 1 bàn để trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử PSG. Neymar đáp trả bằng cách từ chối nhường đồng đội Uruguay quyền đá phạt đền, dù PSG đang dẫn trước 7-0.

Cavani vẫn kịp thời trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử PSG với 200 bàn thắng trước khi ra đi. Còn Mbappe hiện có tổng cộng 172 bàn và nhiều khả năng bắt kịp tiền đạo người Uruguay ở mùa giải này, đặc biệt là nếu được trao quyền đá penalty.

Những vụ mâu thuẫn nội bộ thế này vẫn liên tục xuất hiện ở PSG. Điều đó không cần thiết và sẽ khiến đội bóng mất tập trung. Cần nhớ rằng tính đoàn kết là điều mà một tập thể bắt buộc phải có để đi đến thành công.

Chẳng phải PSG muốn mang chiếc cúp Champions League về phòng truyền thống? Các cầu thủ không nên bị phân tâm vì những điều không đáng để cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.

Theo Minh Tô - Zing.vn | 09:21 16/08/2022