Tin mới từng phút từ rất nhiều nguồn.

Nữ sinh trường Y đột tử vì bị giáo viên ép chạy bộ ở Trung Quốc

Đời sống 04/05/2024 - 12:28

Nữ sinh viên năm nhất trường Y ở Trung Quốc đột ngột qua đời do bị giáo viên ép chạy bộ, dù cô đã có hồ sơ bị mắc tim bẩm sinh và được miễn tham gia các hoạt động thể thao.

Hãng truyền thông đại lục New Yellow River đưa tin Zhao, nữ sinh viên năm nhất tại Cao đẳng Y tế Bạch Thành (Cát Lâm, Trung Quốc), đã lên cơn co giật khi đang chạy cùng các bạn hôm 12/4.

Zhao được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vào 2 ngày sau đó.

Năm ngoái, bà Wang, dì của Zhao, đã nộp hồ sơ y tế chứng minh nữ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh cho trường và cô được miễn tham gia các hoạt động thể thao.

Nữ sinh trường Y đột tử vì bị giáo viên ép chạy bộ ở Trung Quốc - ảnh 1

Zhao đột ngột qua đời vì bị giáo viên ép chạy thể dục.

Tuy nhiên, người dì cho biết giáo viên họ Song đã ép Zhao phải chạy bộ trong thời gian gần đây vì hiềm khích cá nhân. Theo lời kể của bà Wang, sự bất mãn của Song xảy ra từ đầu tháng 4 khi người này ám chỉ Zhao nên mua tặng mình một ít cá tươi để nấu ăn.

Zhao đã đặt cá trên mạng nhưng chúng đã chết. "Giáo viên đã tức giận và gây khó dễ cho cháu tôi. Ông ta bảo bệnh tim của Zhao là giả. Vì thế con bé bị ép phải chạy bộ mỗi ngày", Wang kể.

Song cũng loại Zhao khỏi vị trí lớp trưởng.

Ngày 12/4, khi Zhao ngã gục trong lúc chạy bộ, Song yêu cầu các sinh viên khác không được tới gần cô. Theo một người bạn trong lớp, giáo viên không gọi cấp cứu ngay mà lại liên lạc với ban quản lý trường đại học.

"Nếu khi đó chúng tôi kịp thời cấp cứu chắc cô ấy đã sống. Nhưng giáo viên không cho chúng tôi đến gần", người bạn cùng lớp cho biết.

Nữ sinh trường Y đột tử vì bị giáo viên ép chạy bộ ở Trung Quốc - ảnh 2

Bà Wang tố cáo giáo viên họ Song ép cháu mình chạy bộ vì có hiềm khích cá nhân. Ảnh: Douyin.

Giáo viên họ Song đã không trả lời các nghi vấn. Theo một báo cáo, ông ta đã tắt điện thoại.

Một quan chức từ văn phòng hành chính của trường xác nhận Zhao đã chết vì bệnh tim, nhưng không thể nói rõ vai trò của Song trong thảm kịch. "Cảnh sát đang điều tra vụ việc và chúng tôi đang hợp tác", người này cho hay.

AI có cướp đi công việc của chúng ta?

Trong cuốn AI chuyện chưa kể, tác giả Tomoe Ishizumi cho rằng đây chỉ là công cụ tối ưu không hơn không kém. Có một điều chắc chắn rằng AI có thể thay thế phần lớn công việc mà con người đang làm hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghĩ máy móc sẽ cướp đi công việc của con người mà hãy nghĩ rằng máy móc sẽ làm những công việc vất vả để con người có thời gian sáng tạo hơn.